"Em dâu phải vay từng đồng để chữa bệnh cho con, chị chồng vay 3 cây vàng nhưng khi trả chỉ 2 cây lại mắng mỏ là ích kỷ!"
Ngày cưới, vợ chồng Thương nhận được hơn 3 cây vàng từ họ hàng. Sau đám cưới, Thương định bán vàng để gửi ngân hàng lấy lãi. Thế nhưng, chị Loan - chị gái của Chiến đến vay số vàng đó vì cần tiền xây nhà. Mặc dù Thương do dự vì sợ mất tình cảm, nhưng chồng cô khuyên nên giúp đỡ người nhà. Sau khi cân nhắc, Thương đồng ý cho chị Loan vay vàng. Chị Loan hứa sẽ trả lại sau khi xây nhà xong.
Chị chồng đến nhà Thương vay tiền nhưng đã hơn 4 năm không trả. Mặc dù chị Loan đã xây nhà và mua ô tô, Thương vẫn không đòi lại vàng vì chồng cô gạt đi. Khi con gái bị bệnh nặng và cần tiền chữa trị trong lúc dịch bệnh, Thương phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, Thương quyết định gọi cho chị chồng để nhắc về số vàng đã cho vay.
Khi Thương nhắc đến số vàng vay, chị chồng ban đầu tỏ ra sửng sốt nhưng sau khi Thương nhắc đến tờ giấy thỏa thuận vay nợ, chị mới nhớ ra và hứa sẽ trả. Tuy nhiên, hơn 1 tuần sau, chị chồng đến chỉ để trả tiền thay vì vàng, và số tiền đó được tính theo giá vàng 4 năm trước, khiến Thương rất bức xúc. Chị chồng còn mắng Thương ích kỷ khi cô đòi lại vàng, trong khi trước đó đã hứa vay vàng trả vàng. Thương phản bác lại lời chị chồng, nói rằng lời hứa trước đây không còn giá trị nữa.
Chị giả tiền phải quy theo giá hiện tại, không thể tính theo giá 4 năm trước. Chị vay 3 cây mà giờ chỉ nhận 2 cây, sao không bực? Chị chồng lại nói vợ ích kỷ, trong khi người ta vay vì hoàn cảnh khó khăn. Nếu không đồng cảm, đừng tính lãi. Gia đình mà lại tính toán như vậy thì thật thất đức. Thương định phản biện thì Chiến ngăn lại, bảo không nên tính toán. Nhưng Thương rất uất ức vì vợ chồng cô chỉ vay để chữa bệnh cho con, không phải để làm ăn. Cô gay gắt nói về khó khăn của mình thì bất ngờ bị chồng tát, anh mắng cô đểu cáng.
Thương khóc lóc vì bị chỉ trích khi cho vay tiền mà giờ không đòi lại được, trong khi con ốm mà không ai quan tâm. Chị chồng Thương khuyên nên giữ kín chuyện gia đình để không bị hàng xóm cười chê, rồi chuồn đi. Thương quyết định không cho vay tiền nữa dù có bị nói là ích kỷ hay nhỏ nhen. Chị chồng cô vẫn rêu rao chuyện cô cho vay tiền và tính lãi.


Source: https://afamily.vn/em-dau-phai-vay-tung-dong-chua-benh-cho-con-chi-chong-vay-3-cay-vang-luc-tra-lat-long-con-2-cay-ma-van-mang-xoi-xoi-la-ich-ky-20200819115335222.chn